Nợ Tình
Anh nợ em... một cuộc tình thơ mộng
Tháng năm dài chồng chất với thời gian
Bao đắm say em trao trọn không màng
Cả dòng lệ mỗi khi anh lỡ hẹn
Anh nợ em ... nửa đời chưa trọn vẹn
Những thương yêu, em gói ghém gởi anh
Những nụ cười và ánh mắt long lanh
Anh đã xin ... lần đầu tiên gặp gỡ !
Anh nợ em ... nợ ân tình một thuở
Giữa giòng đời bao bỡ ngỡ chơi vơi
Trả lại em thơ ngây của trần đời
Dẫu một lần ... anh cũng phải đền trả
Hãy trả em ... một tình yêu cao cả
Ngọn lửa tình theo gió quyện bên anh
Thoảng mùi hương da thịt chớm tượng thành
và trả em ... những nụ hôn say đắm !
Vẫn còn nữa, một mùa Xuân tươi thắm
Rượu ân tình em ủ ngập hồn anh
Để đêm đêm anh mơ giấc mộng lành
Ở bên em ... say tình hoa hé nở
Trả cho em những đêm dài thương nhớ
Bởi vì ai giấc ngủ mãi chập chờn
Trả lại em một đôi gót chân son
Bởi yêu anh chông gai em hứng chịu
Anh đã nợ... và nợ nhiều thế hở ?!
"Vâng, còn nhiều và nhiều hơn thế kìa
"Cả một lời anh hứa không xa lìa
"Anh trả hết, cho xong... nợ tình nhé !"
Chưa, chưa hết anh đừng vội trách khẽ:
"Tính sổ gì ? mà nợ nhiều thế kia !!
"Cả tiếng thương tiếng nhớ mỗi chiều mưa
"Đừng giữ lại... để đời sau vương nợ !"
23.07.2004 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...