CỨU RỖI
Chúa đưa Anh đến bên em
Như món quà Giáng sinh cho đứa trẻ mồ côi buồn tủi
Cứu rỗi linh hồn cô đơn dưới vực sâu tăm tối
Ôi phép thiêng hiển hiện giữa cuộc đời.
Em bật khóc vì sự nhiệm màu tối thượng
Tan giá buốt tim em nhờ máu nóng tim Anh
Hồn say đắm vẹn tròn trong phút chốc
Một lần thôi đủ vơi nỗi đoạn trường.
Có tình Anh hoa lá ngất ngây hương
Lung linh đôi cánh thiên thần giữa trời xanh thơ thới
Một lần bên anh trên đỉnh cao vời vợi
Lửa trong mắt Anh như ngọn hải đăng soi sáng cả đời em.
Em quỳ xuống tạ ơn Chúa hàng đêm
Người thấu hiểu tâm hồn em vô tội
Đức Cả nhân từ đã đưa tay cứu rỗi
Cho em tắm mình trong nước mát suối yêu thương...
29-7-2003