Hoàng Yến Canada
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


MỘT MÌNH




Anh chẳng cần đến tôi nữa đâu
Thơ chỉ là thơ không phải là cuộc sống
Ngủ yên đi thôi ước ao trong mộng
Không dính dáng gì những bận rộn lo toan


Anh trở về bên mái ấm bình an
Nơi hình ảnh tôi thành vô duyên lạc lõng
Thôi đã cạn những sớm chiều trông ngóng
Nghe chút âm thanh nhen nhúm lửa trong lòng


Một bàn tay, một ánh mắt ấm nồng
Có phải của tôi đâu, của một người nào khác
Trả lại cho thu nắng vàng man mác
Tôi một mình lặng lẽ đợi mùa đông.





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả