Hoàng Yến Canada
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


LỜI TIÊN NỮ




Em ngồi đợi gió thu về chải tóc
Nghe nhớ thương trĩu nặng những tơ lòng
Tìm ngơ ngẩn đường vân trên tay ngọc
Con đường nào đưa em đến bên anh


Con đường nào nắng tô thắm lá xanh
Đôi ta sánh vai ngắm hoa đào rực rỡ
Con đường nào cửa thiên thai rộng mở
Cho ai cầm tay người yêu dấu trong tranh


Thôi cũng đành khép lại những mong manh
Dịu ngọt thế mà sao đau đớn thế
Tay côi cút hãy lau đi dòng lệ
Cho trôi mau dấu tích nhưng con đường


Bao yêu thương xin trả lại người thương...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả