Hoàng Thuy Dung
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Vất Vưởng Bên Đường

Văng vẳng quanh tôi bao tiếng than
Trẻ thơ lây lất kiếp cơ hàn
Quê hương nghèo qúa nên em khổ
Đời bé vì sao lắm bẽ bàng ?

Vất vưởng bên đường bao trẻ thơ
Người qua kẻ lại qúa ơ thờ
Tuổi thơ phải chịu nhiều cay đắng
Sống kiếp nghèo hèn .... chẳng ước mơ

Vỉa hè bé ngủ đã bao đêm
Nào dám mơ chi nệm gối mềm
Số kiếp gian nan .... đời bạc phước
Mơ hoài .... một giấc mộng thần tiên

Vì đâu có lắm cảnh tang thương
Đám trẻ lang thang khắp nẻo đường
Gánh chịu bao nhiêu điều bất hạnh
Cao xanh có thấu cảnh thê lương ?

Lặng lẽ trong đêm tôi nguyện cầu
Cho đời thơ dại bớt thương đau
Cầu xin Thượng Đế ban ơn phước
Cứu vớt mảnh đời lắm bể dâu




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả