Nhớ!
(tặng người đang nhớ)
anh nhớ em như tay buồn nhớ tóc
những hoàng hôn tím nhớ ánh trăng ngà
những con thuyền nhớ bến lúc chia xa
những lối gió nhớ diều lên muốn khóc
anh nhớ em như tình thơ nhớ bạn
những vai gầy gánh nắng nhớ mùa êm
những con đường trải bóng lạnh đêm đêm
những lá cỏ nhớ gót mềm thả nhẹ
đọng trên môi - nhớ tròn khói thuốc
tan vào đêm - nhớ thâm mắt biếc
nhớ gọi sương giăng - nhớ thành thảm cỏ
gọi vầng trăng tỏ - nhớ hoá giọt mưa
gọi lối cau xưa - nhớ là đêm hẹn
gọi hồng môi thẹn - mắt nhớ đấy thôi
gọi mãi em ơi - là anh nhớ bé
đbbq - 24/07/2k4