Người Đi Không Trở Lại


Người đi không trở lại
Cồn gió nhẹ thở than
Cung thơ giăng từng khúc
Chân mây nắng ngút ngàn

Người xa xôi muôn dặm
Nhạn ngẩn ngơ đợi chờ
Dõi mắt trông phương Bắc
Thẫn thờ ngóng phương Nam

Người đã xa, thật xa
Bên kia sông nắng vàng
Phượng tàn rơi từng cánh
Dưới bầu trời mây hoang

Người đi không trở lại
Hồn dâng cho núi sông
Ráng chiều phai thấp thoáng
Sương phủ mờ bên song

Người đi không trở lại
Dấu vết chẳng tàn phai
Nén hương lòng xin thắp
Thôi, đành hẹn kiếp mai !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả