Bài Thơ Cho Mẹ

Tôi có người mẹ già
Đã ra người thiên cổ
Giờ có sầu nhung nhớ
Đành phải chép thành thơ
Từ ngày tôi ra đi
Mẹ tựa cửa mong chờ
Đếm chiều hôm nắng đổ
Mong con về như mơ
Hai mươi năm không gặp
Hai mươi năm mẹ chờ
Mỏi mòn rồi kiệt quệ
Giờ ở chốn hư vô
Tôi đan sầu thành lệ
Kết chuỗi buồn bơ vơ
Cài lên màu áo cũ
Nghìn năm không phai mờ !




(*) Hoàng Huy Giang cũng xuất hiện dưới nhiều bút hiệu khác như
Lê Huy Giang, Khương Thụy, Uyên Thao, Nguyễn Hoàng Linh Giang,
Người Ghi Vội
"Bài Thơ Cho Mẹ" đã đăng trong Đặc San Văn Học Nghệ Thuật
Việt Nam tại Nam Úc (số 1) dưới bút hiệu Uyên Thao.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả