Phượng hồng





Tiễn nhau đi đâù mùa hè năm âý
Cánh phượng hồng nép dưới tán lá xanh
Đêm nghe tiếng gió thì thầm rất nhẹ
Cánh phượng hồng còn nhỏ lắm , mong manh

Bao nhiêu tháng năm dài mình xa cách
Cánh phương hồng trong nỗi nhớ : rung rinh
Chẳng ai dám một lần thôi ngỏ ý
Nên vụng vê` xếp cánh phượng trong tim

***********

Lẳng lặng bước chân vê` ngang phô´ cũ
Ngắm phượng hồng mong gặp lại người xưa
Xôn xao gió , gió nhắc lời xưa cũ
Buồn bâng khuâng nhặt phượng rớt bên đường

Bứt cánh phượng thả bay theo chiêù gió
Thả yêu thương vê` với kỷ niệm xưa
Trong nắng hạ phượng khát khao cháy đỏ
Chút tình riêng khao khát mãi - không thừa

Mai ra đi vê` phương trời xa đó
Mang trong mình ngàn nỗi nhớ quê hương
Chỉ để lại cánh phượng hồng trong gió
Hong nắng đầy ủ kín bóng người thương


2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả