Mời nhau nếm nụ cười hoa
không gặp mấy hôm, nhớ nhớ là
hết ngồi lại đứng ngẩn ngơ ra
đang nằm bất chợt nghe như thể …
vùng dậy ngóng lên có phải là …
chút xíu em hờn dài mấy buổi ?
nửa giờ em giận tính bao xa ?
trăng rơi một mảnh đêm hai tám
vẫn bảo tròn trăng (!) tức tức là
môi mím quay đi xấu xấu là
nghiến răng, em nhéo thiệt … ui da
bây giờ anh tím em không hối (?)
để miệng buồn chi chẳng mở ra ?
tóc thả gió bay có bận lòng ?
sương rơi vai ướt nhớ anh không ?
hoa nhài nở sớm không buồn hái (!)
ủ gối hương đêm có thấm hồng ?
cách chỉ gang tay có phải xa ?
một lằn hư ảo vượt chưa qua (!)
bên ni bên nớ buồn như trấu
ngậm miệng thi gan có phải là …
kẻ mắt bên đông kẻ hướng tây
dịch lui từng chút chạm lưng này
lan truyền nỗi nhớ tràn tim ấm
còn giận anh không ... mắt lệ đầy (!)
thôi nhé cười lên nếm nụ nhau
hai môi sẽ ngọt đến mai sau
hai tim sẽ nhịp muôn ngàn tiếng
kết dính thành đôi thắm một màu
đbbq - 24/07/2k4