Ở một đầu nỗi nhớ

Ở một đầu nỗi nhớ
Đêm ngày chậm như nhau
Cơn mưa chiều qua mau
Ánh đèn đường hiu hắt

Người về buồn vương mắt
Bàn tay giữ được gì ?
Từng giòng chữ vô tri
Chỉ còn là kỷ niệm ...

Ở một đầu nỗi nhớ
Chờ đợi mỏi mòn đau
Đếm lại cả hư hao
Của bao lần khờ dại

Và dửng dưng nhìn lại
Thấy ghét chính bản thân
Sao mãi vướng tình trần
Để còn mang lụy khổ ...

Lời kinh đêm rạn vỡ
Vang mãi trong đêm thâu
Vẫn là tiếng kinh cầu
Ở một đầu nỗi nhớ !!!


25/7/2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả