Phạm Đơn Thư
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


vẫn yêu người

hôm nay em mới biết
yêu anh, yêu thật nhiều
cớ gì ...
anh không biết ?
cho phố chiều buồn hiu !

bờ môi vòng tay ấm
say !
cạn chén tìm vui
hạ về khoe sắc thắm
đón tình mình lên ngôi

yêu anh, thơ ngây ngất
giữa chợ đời
bơ vơ !
yêu anh,
anh không biết
ý chưng bày
ngây ngơ !

vì sao ?
... cho em hỏi
- anh có không ... một lần ?
- một lần ... như em đã
- yêu một mình - riêng anh !

xin một lần anh hãy
nói một lần ... rồi thôi
- yêu em nhiều biết mấy
dẫu chỉ là đầu môi !

dẫu biết rằng phai phôi
vẫn yêu người
... năm ấy !

July 25, 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả