Nguyễn Hoài Trang
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nét Sầu Chém Ngang

Dấu đời chứa một chấm than
Đường đời sỏi đá dặm ngàn chân đi
Một người theo dấu tình si
Một người chạy trốn sầu bi tự nguồn

Một ngày bão nổi mưa tuôn
Chìm trong thác đổ giữa luồng sấm vang
Ngẩn nhìn mây xám bủa lan
Dấu tình đã mất muộn màng đường tơ

Hình trong bóng tối mịt mờ
Loay hoay tìm kiếm cơn mơ mất còn
Dẫu cho nước chảy đá mòn
Trăm năm người vẫn sắt son vẹn thề!

Nào ta thoát khỏi bến mê
Đường tình chưa trọn lối về chia xa
Hỏi mình ta còn là ta
Hình giam ngục tối bóng loà đêm thâu

Hỏi người ta lạc về đâu
Mà thương yêu một nét sầu chém ngang!?

Tiểu Muội quantu
190104






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả