Hoàng Yến Canada
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


NỢ



Ta vay người từ thiên thu trước
Đến thu này nợ thành non cao
Khăn áo bay, ta quen rong chơi
Nay ôm nợ, nặng quá người ơi

Chắp vần thơ trả chút lãi lời
Giọt dài ngắn tàn canh than thở
Bước lên thuyền ngược dòng duyên lỡ
Khối nợ kia khoác một đời ta

Xâu ước mong cho nụ thành hoa
Gom hy vọng cho hoa thành quả
Bay ngang trời một vì sao lạc
Sao xa rồi ta ngồi ngẩn ngơ

Nợ lòng mang kẻ đi người ở
Xót xa buồn ngóng thời gian trôi
Xin nợ cứ dâng cho thật đầy
Ta đợi ngày trả lại người thương.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả