Cát Nhật Phương
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Hồn Sa Mạc


Dạo đó tâm hồn ta như sa mạc
Nắng khô cằn xơ xác lá cành đau
Người đi qua tươi thắm trận mưa rào
Cho hoa cỏ dạt dào tim khát vọng

Ta mải mê lắng nghe tiếng chân tình động
Giang đôi tay mở rộng đón người về
Hạnh phúc nhỏ nhoi như hạt cát cận kề
Nhưng cũng đủ ngất ngây chiều mưa lạ

Rồi gió lốc khiến tình ta vất vả
Cơn hạn lòng đốt cháy cả niềm tin
Ta xót xa về lại phía riêng mình
Ngậm chiếc lá tương tư đầy giọt đắng


MPN./.2004



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả