Rũ Sạch Bụi Hồng
Trả cho người những ngày tháng thân quen
Bước lãng du bồng bềnh như sương khói
Có những điều chưa kịp nói
Đành chôn vùi cho qua giấc đông miên
Còn ta với những nỗi niềm riêng
Dở khóc dở cười ôm mối duyên chưa tận
Đợi mãi mùa xuân về qua mấy bận
Tê cóng tâm hồn sau mấy trận cuồng phong
Xoay ngược đôi vai rũ sạch bụi hồng
Lây lất cõi trần đôi câu sám hối
Chỉ vì yêu người phải chăng vương tội?!
Một kiếp lưu đày ai cứu rỗi hồn ta
Trả lại cho người ký ức chưa xa
Những vết thẹo non trên thịt da còn rát
Trái tim khô chôn giữa lòng tan tác
Thế nhân sầu vẫn còn mãi có ta
MPN./.June 2004
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net