Chưa Quên Đã Nhớ
Vô tình chăng đêm nhuốm sầu giấc điệp
Nhung nhớ về tìm theo tiếng vạc kêu canh
Rũ rượi màu trăng con chim nằm thiêm thiếp
Sợ rung cánh muộn phiền đánh rớt mộng ngày xanh
Hồn theo vết sao xa lang thang miền cô quạnh
Tiềm thức sụt sùi sương lệ rỏ mong manh
Tim mở khép hoang mang gọi tình trong im tiếng
Yêu dấu xa rời như khói trắng tan nhanh
Ôi!
Hơi thở nhẹ chìm nỗi niềm xưa tung cánh
Trăng chiếu hững hờ hợt hời tiếng mưa qua
Gió hú tạt buồn tênh mảnh hồn đau da diết
Đêm nhỏ giọt lụy tình rã rời giấc phôi pha