Cát Nhật Phương
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Lệ Hoa


Rồi có một lần ai qua đây
Nhặt cánh hoa rơi theo gió bay
Có biết thuở nào hoa rực rỡ
Hương nồng sắc thắm tựa tình say

Cánh hoa theo gió cuốn về đâu
Hương thoảng thời gian buồn mắt sâu
Ai tiếc tình ai sầu vạn thuở
Hoa tàn lệ thắm mảnh tình đau

Người hỡi về đây nhìn gió bay
Cùng ta nhặt lại cánh hoa gầy
Cùng ta ngây ngất hương hoa thoảng
Dạo cảnh vườn xuân tay trong tay

Cứ mỗi Xuân về chốn vườn hoang
Ngàn hoa hé nở đón mùa sang
Đua nhau khoe sắc cùng o­ng bướm
Hương bay theo gió toả nồng nàn

Bướm lại bay đi về phương xa
Cánh hoa ủ rũ lệ nhạt nhòa
Còn đâu lưu luyến ngày xưa ấy
Dấu xưa tình ái giờ đã xa

Còn mãi bâng khuâng những buổi chiều
Nhớ người bóng dáng buồn hắt hiu
Nhặt vội cánh hoa rơi trong gió
Muốn gửi cùng ai bao tiếng yêu

Ngày ấy người đi bước vội vàng
Nơi này chờ mãi chẳng thấy sang
Hoa kia mòn mỏi thân tàn úa
Giòng đời bạc bẽo kiếp hồng nhan


MPN./.April 2002



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả