Ngày Tình Nhân
Ta đi giữa phố vây màu úa
Nghe cô đơn giăng toả quanh đây
Se se tiết lạnh tháng hai
Người ơi! có nhớ đến Ngày Tình Nhân
Yêu nhau sao chẳng được gần
Để lòng ta héo bao lần đợi mong
Ngẩn ngơ chiếc bóng phòng không
Đếm từng bước nhỏ xoay vòng bến mơ
Dỗi hờn thầm trách ông Tơ
Se sợi chỉ mỏng bây giờ rối reng
Giận cho bà Nguyệt hay ghen
Má hồng lận đận, lương duyên lỡ tàu
Năm nào ngày ấy bên nhau
Tình thơ lai láng như sao trên trời
Khẽ tai âu yếm một lời
Mình yêu nhau nhé, muôn đời có đôi
Bây chừ tóc đã rẽ ngôi
Kẻ nam người bắc núi đồi dặm xa
Bao giờ ta lại có ta
Lễ Tình Nhân lại mặn mà yêu đương
MPN./.February 14, 2002
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net