Duy chỉ một

một sông là mấy bờ thương
một lần hé nhụy ngát hương mấy tình
một cầu có mấy nhịp vênh
một thuyền mấy cánh buồm xinh gió ngàn

một chiều mấy chợ họp-tan
một đêm gió thổi rơi tàn mấy hoa
một ngày cách nhớ bao xa
một yêu có mấy lượt qua sông hằng

sông hằng duy một bờ thương
hoa trinh nhụy ngát đêm hương vạn tình
cầu ô muôn nhịp không vênh
thuyền hoa một cánh buồm xinh gió ngàn

chợ tình chỉ họp không tan
ngàn năm gió thổi chẳng tàn giấc hoa
cách ngày nỗi nhớ loang xa
tình anh duy nhất lượt qua sông hằng.

đbbq - 26/07/2k4




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả