Nhận và cho


Hãy cho em mượn đôi bàn tay
Để em vùi mình vào ký ức
Kỷ niệm xưa xô bờ hiện thực
Ngón tay nào vuốt mắt tình ta?

Em tặng anh tiếng gió hát ca
Tiếng họa mi đón chào nắng sớm
Tiếng lá non trên cành đùa giỡn
Nhụy cười trêu hoa thắm trên đài

Hãy cho em mượn hai bờ vai
Để em dựa một lần sau cuối
Lửa cháy hồn trước khi lòng nguội
Vai anh mềm thấm đẫm tình em.

Em tặng anh màu tối bóng đêm
Màu trong vắt bình minh rực rỡ
Hoàng hôn buông trao anh màu đỏ
Sắc cầu vồng, vàng vạt nắng rơi...

Hãy cho em mượn đôi bờ môi
Chia cho em nửa nụ hôn vội
Để gò má ngượng ngùng bối rối
Bẽn lẽn hồng trước lúc chia ly.

Em tặng anh hương của đồi chè
Hương đồng lúa nồng nàn mặt đất
Hoa tỏa ngát vờn đàn ong mật
Sen mùa hạ , hương cốm mùa thu.

Trọn vẹn đất trời, cả thực cả hư
Cho anh hết, em chỉ cần có thế.



24/7/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả