Nguyễn Thị Tê Hát
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nỗi Buồn Không Tên



Hôm nay ta buồn lắm
Không hiểu tại vì sao
Ta buồn, ta muốn khóc
Lòng ta một nỗi đau

Ta buồn ta nằm im
Nghe tiếng dế nỉ non
Chờ chân ai khẽ đến
Ru ta giấc ngủ êm

Nước mắt ta chợt rơi
Cắn chặt môi ngậm ngùi
Ta lăn mình trăn trở
Trong căn phòng đơn côi

Ta bỗng thèm bờ vai
Để khóc trong đêm dài
Ta thèm nghe ai dỗ
Ủi an tình lạt phai

Bên ngoài gió chợt lay
Hoa lá rụng phủ đầy
Cơn mưa vừa đổ xuống
Ta thật buồn đêm nay

Ta buồn không ai hay
Nước mắt cứ vơi đầy
Ta đêm nay mất ngủ
Tủi thân một kiếp này!





7/26/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả