Rứa thôi anh chẳng bận lòng!

mẹ cho môi xinh ngà ngọc
ba cho đôi mắt em hiền
rứa mà đảo điên, rứa mà điên đảo
rứa mà ngơ ngẩn, rứa mà ngẩn ngơ
đền ai bây giờ, đền ai cho hả

mẹ cho lúm tiền xinh quá
ba cho da trắng mượt mà
rứa mà kiêu sa, rứa mà hối hả
rứa mà không dạ, rứa mà không thưa
đổ tại trời mưa, đổ thừa trời nắng

mẹ cho em làn mây trắng
ba cho em ánh mây hồng
mây trắng che đông, mây hồng che hạ
mây hồng xa lạ, mây trắng giả lơ
biết đến bao giờ, biết khi mô gặp

rứa thôi, anh chẳng bận lòng
rứa thôi, anh chẳng đèo bòng mà chi

tlc - 26/07/2k4




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả