tan vỡ
em nghe điều tan vỡ
rơi giữa trang thơ tình
mực khô ngòi bút nhỏ
viết lời gì cho anh?
buổi chiều ai thắp nắng
trong khóe mắt cay sè
gió bên đời nín lặng
thêm lạc loài tiếng ve
dòng sông xưa về lại
xanh rêu đôi bến bờ
chiếc đò ngang không thấy
tình đã chìm hư vô?
sáo Trương Chi đâu đó
cho Mỵ Nương nghẹn ngào
ngoài khơi con sóng vỗ
có linh hồn lao đao?
tình yêu không đủ lớn
nên dạt trôi mất rồi
tình yêu không đưa đón
nên cõi về chơi vơi
đắp lại điều tan vỡ
dưới đất hoang vô hình
chôn sâu nơi nấm mộ
những lời tình cho anh
072604