Nhớ về duy nhất lối tình em

(nhất nhật bất kiến)

tay vững chải anh lùa vào ngăn nhớ
dịu dàng xoa dịu ngọt những mùa cau
con sông nhớ lũy tre màu xanh biếc
tiếng đàn ngân tha thiết gọi nhau về

nhớ cuốn gió đồng quê tràn sương sớm
thúc gà con hối hả chạy theo bầy
nâng nhánh lúa dậy hương mùi ngọt lạ
trâu mở chuồng hội hả nắng dần loang

đêm gối nhớ nghe rơm vàng xao xác
buổi hẹn hò êm ái hội mùa vui
trăng soi nhớ tóc nghiêng dài tre trúc
lửa bập bùng ngân khúc hát bội thu

ngàn sao nhớ lung linh đêm cổ tích
biển mặn mà ru khẽ giữa trùng khơi
buồm đỏ thắm nhớ lời sao ước hẹn
đã trở về kịp lúc gọi trăng lên

trên đỉnh nhớ khúc hồ như anh hát
bất chợt bùng dào dạt mắt yêu ơi
tâm hữu ý anh gieo lời chân chất
giữa ngàn thương duy nhất lối anh về

giữa ngàn thương duy nhất lối anh về
giữa lộng gió tư bề lời cỏ hát
giữa muôn mạch sóng ngầm dâng ào ạt
nhớ lại về duy nhất lối tình em.

đbbq - 27/07/2k4




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả