Khó Hỏi

Em có nhớ hay là em không nhớ
Bao nhiêu ngày anh đợi, đốt thời gian
Vờ lạnh lùng mà nóng bỏng tâm can
Anh không gọi, không gởi thư thăm hỏi

Em có ghét có hờn em cứ nói
Anh bây giờ quen thuộc với cô đơn
Không buồn lo, mà cũng chẳng dỗi hờn
Cứ thờ thẫn ra vào hồn lạc phách

Em có giận hay là em kiểu cách
Bắt anh quỳ lạy lục mới tha anh
Thời buổi này giận dỗi thật là nhanh
Nhưng tha thứ sao mà chậm ghê thế

Anh sẽ hỏi hay là thôi mặc kệ
Để thời gian xóa hết mối tương tư
Như nước sông mùa thu chảy từ từ
Ra đến biển quên đi buồn vách núi

Tình yêu ạ có nhiều khi khó hỏi
Biết làm sao, biết nói, biết chi đền
Cuộc đời này yêu chỉ một mình em
Thôi em nhé, bài thơ riêng tạ lỗi

Nguyên Đỗ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả