Cây và gió
Cây còn nhỏ gió về không rung lá
Đời còn thơ chưa biết có đường yêu
Gió hờn cây nên gió bỏ đi xa
Tình bỏ ngỏ nên tình đành khép lại
Rồi nhiều năm lớn lên cây nhớ gió
Tuổi lớn thêm nên tìm hiểu đường tình
Gió qua đi không về theo hướng đó
Đời qua đi không ngó lại xuân xanh
Con số tính đành ghép theo đơn vị
Nẻo vào tim có mấy ngả yêu vì
Óc phiêu lãng chưa hề đo ý nghĩ
Mắt lệ buồn đã nhỏ giọt sanh bi
Và từ ấy rừng cây đành nhớ gió
Khắc lên tim mình một chữ niềm tin
Mong gió sẽ lại về rung cây lá
Cho cây buồn phảng phất một hương xa .