KIẾP NGƯỜI
Thời gian trôi không bao giờ quay lại
Phút chia tay như đã thấy thật gần
Xưa trái mộng người bỏ quên không hái
Ngọt hay chua nhắc lại , tiếc vô ngần
Thời gian trôi đâu cần hò hẹn nữa
Cất thế nào nhung lụa cũng tàn phai
Nhìn áo cũ , mắt sầu nguội ánh lửa
Lời bâng khuâng xưa ai ngự trên đài
Rồi cũng thế ta vẫn chờ ngày đó
Ngày ta vui mà nhân thế giả buồn
Xin vất lại cho đời ai nhung nhớ
Ðừng vì ta mà có giọt lệ tuôn
Rồi cũng thế ai còn sầu lẻ bóng
Tháng ngày dư bờ tóc trắng đong đưa
Ta đáy mộ cất tiếng cười lồng lộng
Chờ đợi ai sống nốt những ngày thừa