Em Về *

Em về bước nhẹ như hơi gió
hạ tôi ngơ ngác tỉnh giấc trưa
nụ cười quyến rũ ngàn hoa cỏ
con nắng trộm nhìn đã ngẩn ngơ

em về, thôi nhé đừng đi nữa
tôi ngại mùa thu lắm lá vàng
có trăm cơn bão từ thuở đó
cứ đợi thu về rủ nhau sang

ở lại cùng tôi nhé, em ơi
tôi lo đông đến tuyết đầy trời
bàn tay rét mướt bao mùa lạnh
xin hãy vì nhau sưởi ấm đời ...

em về bước nhẹ như hơi gió
hạ tôi rón rén trốn vào thơ
ngại ngùng đem nắng phơi đầu ngõ
tôi thấy hồn tôi đã dại khờ ....

July 26/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả