Hỏi Thầm
Phải em là "nỗi nhớ" ?
Cuả lòng anh đó không ?
Là cánh chim én nhỏ
Chiều chiều anh chờ trông !
Phải em là "giấc mộng" ?
Mỗi đêm anh hằng mơ ?
Là niềm tin - hy vọng
Những tháng ngày bơ vơ !
Hay em là "tia nắng" ?
Cho anh sưởi ấm hồn
Là nụ hoa nồng thắm
Ngọt ngào trên môi hôn !
Hay em là "cánh gió" ?
Anh gởi lời yêu thương
Là mây chiều - ráng đỏ
Cho tim hồng vấn vương !
Anh, người tình yêu dấu ?
Hay "Gã Khờ" thế thôi ?
Mà đêm đêm thầm nói
thương nhớ hoài anh ơi !
Anh, người tình yêu dấu ?
Hay "Gã Khờ" thế thôi ?
Mà đêm đêm thầm hỏi
Yêu nhé ! Dấu yêu ơi !
26.04.2004 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...