Nhận
(tặng Người)
Bài thơ ươm Cổ Mộ hương nồng
Nét chữ còn thơm ngọn bút hồng
Run run ta nhận, lòng ngơ ngẩn
Nghĩa thật là hay, cho thật không ?
Ta đã về đây bóng nhạn gầy
Cớ sao người còn kiếm loay hoay ?
Về nghe lời gọi tha thiết lắm
Tình thân ta thắp lại tim đầy
Ta gặp nhau trong những câu thơ
Mấy chữ ngu ngơ nhưng thật mơ
Phiền não trôi theo đời ảo mộng
Niềm vui ta chia xớt từng giờ
Nghĩ đến nghĩ lui nhoẻn miệng cười
Trao mà ngần ngại, sao lạ ơi !
Thì đây xin nhận nhiều thêm nữa
Người - ta thấu hiểu chẳng vẽ vời
27/07/04