NẾU EM LÀ..NHỮNG GÌ NHƯ ANH NÓi

Nếu em là gió reo trong nắng mới
Em sẽ về thổi mãi những hương thơm
Cho tim anh ngây ngất nụ tình đơm
Cho vũ trụ xanh màu xanh mơ ước

Nếu em là ngọn nắng vàng lướt thướt
Sẽ cùng anh mình dạo khắp đó đây
Tinh chúng mình khắn khít tựa gió mây
Để vun đắp một tình yêu rực sáng

Nếu là biển êm đềm không dậy sóng
Ru anh vào tình mộng những đêm trăng
Vai kề vai mình ngắm bóng chị hằng
Cùng xây đắp cho cuộc tình nóng bỏng

Là phiến đá lòng em luôn lắng đọng
Tình anh trao bằng thầm lặng ấp yêu
Để muôn đời bao phủ bởi rong rêu
Cho dịu mát tình hồng đang rực lửa

Nếu là hoa ..em cành hồng muôn thuở
Ngát hương thơm ngây ngất cõi lòng anh
Trao cho anh tất cả giấc mộng lành
Và như thế....thoả lòng anh mơ ước


Julỵ25.04


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả