Hạt Sỏi Mồ Côi
Nắng hôm nay lẩn trốn sau đồi
Để mưa về lất phất hạt rơi
Trôi mảnh tình xanh trên lối cỏ
Hạt sỏi ngậm ngùi ướt mồ côi
Dấu chân ngày ấy đã mất rồi
Nụ hôn khờ khạo cũng nhạt môi
Đợi nắng qua đây nung dĩ vãng
Ấm con tim gió lạnh một thời
Mây trắng chở tình về chốn xa
Bỏ lại mây đen khóc mù loà
Nên mưa ướt nhũn vào cội nhớ
Xoá vết tình đau còn đậm đà...
MPN./.2003
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net