Hờn Dỗi
Lại một ngày qua đi
Thêm một lần giận dỗi
Lòng ta sao bối rối
Như ngàn mối tơ vò
Người ơi, người có hiểu
Tình yêu ta thuần khiết
Tình yêu ta bất diệt
Mãi yêu chỉ người thôi
Có lẽ ta dại khờ
Hay làm người giận dỗi
Ta than thân trách phận
Sao người hoài thờ ơ
Hồn ta vẫn ngây thơ
Với tự ái dại khờ
Đôi khi ta lầm lỗi
Gây nỗi đau nào ngờ
Ta hứa lòng từ đây
Không gây buồn nuối tiếc
Mãi mãi đến mai sau
Mình chung nhau nguyện ước
MPN./.2002
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net