Cát Nhật Phương
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Vương Mãi Khôn Nguôi


Bên ấy đông
bên này cũng lập đông
Thu vội đi
còn lưu luyến trong lòng
Tim hụt hẫng
theo dòng hoa tuyết rụng
Nhánh cây gầy
trơ trọi giữa trời không

Tình một dạo
chứa chan lời hứa hẹn
Rồi như mây
vạn kiếp mãi bềnh bồng
Định mệnh đó
ta đôi đường đôi ngả
Lạc mất nhau
giữa cát bụi muôn trùng

Còn trong ta
ngập tràn bao nỗi nhớ
Kỷ niệm xưa
không đủ ấm lòng người
Bước lang thang
buổi chiều đông lạc lõng
Chuyện tình buồn
còn vương mãi khôn nguôi


MPN./.2003



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả