khóc với dòng sông

tôi thèm tôi như trẻ nhỏ
ngồi khóc nỗi đau thật mùi
sông buồn sông chia nhánh đỏ
dường như sông khóc cùng tôi ?

tôi giấu tôi trong góc đời
dỗ quên niềm riêng trầm mặc
triều dâng tiếng nhớ chơi vơi
ru tôi một thời đã mất

tôi chào nụ cười lẩn khuất
tôi thả tôi trôi giữa dòng
bầy chim chiều đang giấu mặt
hay vừa theo sáo sang sông ?

tôi tìm tôi giữa mênh mông
thấy mình ngu ngơ, bé dại
sông ơi, xin ôm vào lòng
khóc tôi một lời từ ái

và đi không cần ngoảnh lại
và xa không cần tạ từ
như dòng đời cuốn trôi mãi
dìm tôi vào cõi huyễn hư



26/07/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả