Góc Phố Nào Lạc Bước Chiều Nay
Góc phố nào anh lạc bước chiều nay
lớ ngớ
lênh nghênh
Đếm những hàng cây
Chờ mãi ngàn năm hình bóng ai về
Góc phố nào em lạc bước chiều nay
tiếng guốc khua
lóc cóc
Gõ nhẹ hồn em
Chợt đánh thức con tim đã ngủ
Góc phố nào một lần anh đứng lại
Hơi thở nồng men say
Tìm quên bao đắng cay
Nhìn người qua lại theo giòng đời nghiêng ngả
Có biết không bờ môi anh mặn đắng
Lời yêu nồng thắm
Chất chứa ước mơ
Yêu dấu một thời
Buồn cho tình vội vã
Theo gót chân ai về cuối trời
MPN./.2002