Vết Tình Đau
Bấy lâu những ngỡ hết buồn lo
Vùi mãi yêu thương tận đáy mồ
Thôi nhé từ nay tình đã chết
Chẳng còn luyến tiếc mộng mơ xưa
Ta vẫn ngồi đây, vẫn nghẹn lời
Đếm tháng ngày trôi theo lá rơi
Hờ hững bao mùa thay áo mới
Còn đó trăng thu nhạt góc trời
Ôm mãi tháng ngày xa xưa ấy
Tưởng chừng như vừa mới hôm qua
Vết tình đau day dứt chẳng nhòa
Tay run rẩy tìm dư âm cũ
Chuyện ngày xưa kỷ niệm xa xôi
Cát bụi thời gian lấp tuổi đời
Chôn chặt nỗi lòng thiên tình sử
Một kiếp người nước mắt đầy vơi
MPN./.2003
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net