Gửi em
(gửi em Tư- Gia Huy - chantroitim trong đại gia đình Tím)
Gửi em nhé , người chị chưa biết mặt
Những vần thơ chị đã đọc từ lâu
Tiễn biệt em về thế giới u sầu
Chân trời lạnh, hai phương trời cách biệt.
Chị thương lắm những lời thơ tha thiết
Động viên em giành giật với tử thần.
Sợi tóc lìa sự sống nặng ngàn cân
Bạn bè khóc, em tôi giờ xa khuất.
Giờ ở đó lặng yên trong lòng đất
Biết nơi này các chị vẫn nhớ thương
Bạn của em là một cõi vô thường
Là đất ẩm, là bóng đêm mãi mãi.
Nhưng em ạ, em vẫn luôn tồn tại
Trong trái tim của cả đại gia đình
Linh hồn em sẽ là ánh bình minh
Luôn chiếu sáng gia đình ta em nhé.
Chị muốn nghe, một lời dù đã trễ,
Em thì thầm, ba tiếng chị yêu thương.
27/7/04