Độc thoại
Biết bao câu hỏi trên đời
Ta không biết lời giải đáp.
Mây ơi, mây bay trên trời
Trả lời ta đi mây ơi.
Phải chăng ta thiếu tình yêu
Nên ta cứ hoài tìm kiếm?
Dập dồn những đợt thủy triều
Biết bao giờ lặng mặt biển?
Hạnh phúc là gì hở mây?
Sao ta tìm mà chẳng thấy?
Có phải đôi lứa sum vầy
Đồng ruộng chồng cầy vợ cấy?
Cuộc sống là gì nữa nhỉ?
Tại sao lại có mặt trăng?
Trái đất quay không ngừng nghỉ?
Trăng khuyết sao hóa trăng rằm?
Đất mẹ nào nuôi ta lớn?
Rượu nồng nào cho ta say?
Hạnh phúc ngỡ trong tầm tay
Giữ chặt sao bay vụt mất?
Tình yêu là dòng suối mát
Nhưng biết tìm ở nơi đâu ?
Tháng bảy Ô thước bắc cầu
Sao ta một mình cô độc?
Gió bỗng chuyển thành cơn lốc
Cuốn mây trôi tít cuối trời
Đuổi theo ta hoài vấp ngã
Câu hỏi rơi giữa chơi vơi.
27/7/04