Phi Gia ... tư vấn

Đuổi theo ta hoài vấp ngã
Câu hỏi rơi giữa chơi vơi.

(Trần Lan Chi)
---
Thay mặt nhỏ Mây - muội muội của ta, ta xin giải đáp
(hì, vì nhỏ Mây của ta bận nhiều công chuyện lắm)
---

Ques_1. về việc thiếu tình

Tình yêu chúa trời ban phát
mỗi người một dúm như nhau
có lẽ tại em xài hết
có thiếu, làm lại từ đầu

em về góp gom tình cũ
một thời toả rạng đêm trăng
thả vào sông xanh - mùa lũ
phiền xuôi êm cõi vĩnh hằng

Ques_2. hạnh phúc là gì

Hạnh phúc là điều giản dị
như em thanh thoát giữa đời
mỗi ngày bền tâm luyện ý
nụ cuời gắn mãi hồng môi

em về gieo thơ vào đất
mầm xanh hy vọng lên ngôi
những đêm nâng ly chất ngất
bạn-ta nới rộng tay mời

Ques_3. cuộc sống là gì

nghìn năm trước, cuộc sống là
nghìn sau vẫn thế, vẫn là thế thôi
vòng quay định mệnh luân hồi ?
em-ta mấy kiếp đổi đời cho nhau

cuộc sống vốn nhiệm màu
cho là nhận, lụy-ái-sầu mà chi
đầy vơi nguyện tận đồng quy
một vòng hư ảo sá gì - tự thân

Ques_4. phần kết

cô đơn là em tự huyễn
độc thoại bởi tại khép tâm
đưa tay nào, ta níu
đưa em vào cõi vô cùng

loạn mơ do em lệ ướt
cười lên chín nụ môi hồng
mắt em lại ngời ánh biếc
tóc dài trước gió lại rung

ta đưa em về Linh Quán
hội chung Kỳ Nữ anh hào
góp tâm thắp đèn tri kỷ
tình em lại ửng má đào

-----
(Mời xem thêm: Ðộc Thoại - TLC)

tlc - 27/07/2k4




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả