Giọt Cà Phê Tình Yêu
(Tặng Wán Linh - Phi Gia)
Buổi sáng tinh sương man mát trời
Pha cà phê đắng, nhớ ai thôi !
Lặng nhìn từng giọt cà phê nhỏ
Lòng bỗng bâng khuâng… nhớ, nhớ người !
Nâng ly em nhấp giọt cà phê
Từng giọt vương vương đắng môi kề
Có phải vị tình anh trộn lẫn
Mà lòng nghe ngọt đến đê mê
Em tự hỏi lòng… tại cớ sao ?
Cà phê hay độc dược anh trao ?
Đêm về tưởng nhớ lòng thao thức
Trằn trọc canh khuya mộng xuyến xao !
Cà phê từng giọt tình yêu ôi !
Choáng ngợp trong tim hết cả rồi
Thương nhớ ai nhiều ai biết hở ?!
Men tình vị đắng... thấm hồn côi !
27.01.2004 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...