Gió thoảng qua cầu
Em gói kín một u hồn trở dậy
Chôn xuống mồ cẩn mật đặt vòng hoa
Đem tâm tư trao tận dải ngân hà
Nhờ chim tước giữ giùm em mộng ước
Em cất đấu một linh hồn lạnh buốt
Thuở đất trời vừa mới chợt sơ khai
Trong thiên thu như có tiếng thở dài
Tia nắng nhỏ chợt rọi sâu huyền sử
Trong huyền thoại có loài ma quỷ dữ
Xé tim người da thịt ủ mùi hương
Trong đêm trăng hư uyễn của mùa thương
Tim thoi thóp ấp tim mồ vắng lặng
Em gói kín một tâm hồn bất hạnh
Đặt nhành hoa tang trắng cho tim mình
Mong hồn kia đừng quật khởi sơ sinh
Em sợ lắm "Ngưu Lang" và" Chức nử"
Cầu "Ô Thước" như nghìn xưa tình sử
Chờ mưa ngâu" Ô Thước "mới bắt cầu
Xin cất giấu một linh hồn ngơ ngáo
Để nghìn năm như gió thoảng qua mau .