TRẢ LẠI EM

trả lại em tuổi Xuân Thì
đã rơi trên những chặng đi vào đời
mong em gặp lại tiếng cười
đã quên từ dạo đưa người sang sông ...

trả lại em những tấm lòng
rạng ngời nét mặt mở vòng tay ôm
lời chào còn đọng mùi thơm
của hương đồng nội - miệt vườn , chân quê ...

trả lại em những đam mê
thuở đời chưa vướng bộn bề niềm đau
ấm nồng từng giấc mơ sâu
tình yêu chưa bị tiếng sầu chạm khua ...

trả lại em những cơn mưa
giọt rơi tí tách cợt đùa tim yêu
nụ hôn anh gởi mỗi chiều
em đem ủ giữa mĩ miều ước mơ ...

trả lại em những dòng thơ
viết trong hơi thở đợi chờ hờn ghen
đếm từng giây - gọi tình lên
cứ nghe xao xuyến ru mềm bờ môi ...

trả lại em - rất tuyệt vời
quãng đời thơ mộng , một thời đang yêu
mỗi khi đời bỗng buồn hiu
gọi tên anh với những điều ước mơ ...

anh về theo những dòng thơ
hôn em rất khẽ lên bờ trán ngoan
má em lại chợt ửng hồng
bao nhiêu năm cũ vẫn còn duyên em !





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả