Có Những Lúc
Có những lúc nghẹn cả lời
Nhớ sao nói hết! lòng chơi vơi vì
Có những lúc giấu trong thi
Những vương vấn động thầm thì với nhau
Có những lúc đếm ánh sao
Bao nhiêu vệt sáng là xao xuyến hồn
Có những lúc chẳng cần ngôn
Thông qua ánh mắt dập dồn tim say
Có những lúc chẳng đêm ngày
Nhớ là cứ nhớ! mải mai khó ngờ
Dẫu thiết tha vẫn ngại lời
Nên anh cứ ngỡ em hời hợt chi!
Lắm lúc em mượn văn thi
Anh cười - hoa mỹ - dẫu lời thật chân!
Yêu anh hơn cả vạn lần
Riêng em.... nguyện giữ! vẹn phần mai sau!
July 27th, 2004