Quấn Quít!
Đêm mưa gió
Nghe vạn niềm tâm sự
Lốc từng cơn
Run rẫy hàng cây cao
Chút tình xa
Làn mây xám xôn xao
Áng Trăng vàng
Ngỡ ngàng đi khuất bóng
Đường tôi đi
Mưa rơi đùa tình tự
Chiều trở về
Hàng cây ngóng chờ trông
Vào mùa thương
Nghe nhung nhớ ngập lòng
Em có còn
Ánh xuân nồng trong mắt ?
Quên là hết
Chôn vùi vào dĩ vãng
Nhưng sao lòng
Vẫn còn nhớ chút gì ?
Viết bài thơ
Vĩnh biệt cuộc tình si
Tưởng đã quên … hình như … rồi lại nhớ !!!
Tôi không muốn
Làm người tình lỗi hẹn
Nên ngóng chờ
Từng giây phút em qua
Bao mùa Trăng
Đợi giáng ngọc luạ là
Niềm nhung nhớ
Giăng mộng đời
Quấn quít ...
07/26/04