Nhảm - (Cảm)
Cảm làm chi
Cảm được gì
ngoài
nhức đầu choáng váng
Sáng thức giấc
khắp người ê ẩm
bước xuống giường,
gần đo ván chẳng chơi
Cả một ngày
lim dim muốn ngu?
Mẹ sai chút việc chưa xong quay sang chị bảo
Sắp quạo đó, cơn đói lại hành
nhớ ly thuốc đắng ngây, qủy sứ
ta không thèm dù đói! chẳng xơi ...
Ai biểu mi cảm
cảm được gì, cơ chứ ??
Ha! ... lũ (bịnh) mi thay (nhau) hành ta suốt tháng Bảy
còn muốn gì, chưa hả dạ hay sao ?
Ha ... đừng chọc nhe, lần này ta quạu
thuốc không thèm uống nữa đâu nhe
Mi sợ sao, ngọn gió buổi chiều
ta đi đó, làm chi ta được hả !
Mi có giỏi theo bước ta mà cảm
gió tháng này hiếm lắm mi ơi
ta cứ ngông! làm thơ hò hẹn
Rũ gió về ... cùng cảm cho vui!
Hai chúng ta dạo bước phố phường
vai kề vai đan tay má tựa
hôn tóc bồng - đôi liễu xinh xinh
Mi có giỏi theo sau hiềm tị
Sao chẳng về tìm "chị cúm" cho vui
Theo mãi ta mong lợi ích gì
Này!
ta nào phải như mi lầm tưởng
Hết phường này phượng nọ cảm "cảm" sang!
bực vì "cảm" quá vô duyên
muội xông đã tức giải phiền chút thôi