Đời Như Giọt Nắng
Tình nào đắng, tình nào cay
Cớ sao giọt vắn giọt dài thâu canh
Nhủ rằng cây cỏ vẫn xanh
Ngày mai tươi sáng về quanh bên mình
Vấn vương chi một chữ tình
Luyến lưu chi một bóng hình đã xa
Thời gian hờ hững đi qua
Còn chăng chút nhớ vỡ oà dư âm
Qua rồi giấc mộng trăm năm
Đời như giọt nắng đang nằm ngủ quên
Về đây hỡi nụ cười hiền
Cho ta đuổi nốt muộn phiền ra khơi
MPN./.2003
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net