VÌ EM YÊU ANH
Tặng S.
Nếu trong cuộc đời này em không gặp anh
Em biết lấy ai là người để tin yêu lo lắng
Nếu một buổi sáng nào đó trong đời em thức dậy
Mà mọi nhớ thương về anh trong em đều trở nên tĩnh lặng
Chắc chắn ngày đó em đã đánh mất chính mình rồi
Đôi khi,
Bước một mình giữa hơi thở nồng nàn của biển khơi
Em đau xót thấy tình yêu của em chẳng khác nào bông hoa dại
nở nhọc nhằn giữa cánh đồng đầy gai sắc
Như vòng tay em gầy yếu mong manh
Ôm xiết lấy anh mà vẫn không thể giữ được anh trong đêm bão giông ...
Tình yêu trong ngần
Em đặt cả vào đôi tay này
Giá như
Tình yêu em đầy âm mưu, giả dối và toan tính hơn
Thì những giọt nước mắt từ tim em đã không làm ướt vai anh ...
Mười năm, hai mươi năm hay ba mươi năm sau
Em vẫn muốn lặng lẽ ngồi nhìn anh ngủ như đêm này
Lúc đặt tay lên ngực anh nghe nhịp tim nặng nhọc
Cũng là lúc em thấy căn phòng sao bỗng trở nên chật hẹp
Trong khi tình yêu em sâu thẳm đến khôn cùng
Chẳng bao giờ trên đời này
Tồn tại một người đàn ông nào khác không phải là anh
để em yêu thương như thế này!!!
Anh ơi, thức dậy đi anh
Chỉ cần nhìn anh một khoảnh khắc nửa thôi
Em sẽ không thể ngăn được mình hôn lên đôi mắt đầy mệt mỏi của anh
Trong bóng tối lặng lẽ ấy
Đôi tay em chạm vào tóc anh
Ngày sau dẫu có ra sao
Em vẫn sẽ đợi
Dù mái tóc ấy bạc màu
Những chặng đường ngày mai anh đi
Sẽ luôn bình yên nhé
Vì em yêu anh!