Theo Dấu Xưa
Theo dấu chim bay về xa xăm
Tìm bóng người yêu đã biệt tăm
Nỗi nhớ đong đầy đôi cánh mỏi
Xoải giữa trời đông rét lạnh căm
Theo dấu mây bay về nơi đâu
Mòn mỏi thời gian, buồn mắt sâu
Tình ta đã lạc rồi một thuở
Còn trĩu nặng lòng bao đớn đau
Theo dấu sông xanh về bến nao
Tìm lại chiều xưa nụ hôn trao
Sóng vẫn thì thầm trong hiu quạnh
Gió bùi ngùi đưa lá xôn xao...
MPN./.2003
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net